Ngày khai trường đầu tiên để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc. Em không thể nào quên đi sự náo nức của bản thân em ngày ấy. EM đã dạy thật sớm để chuẩn bị vì lo mình đi trễ rồi ngỡ ngàng. Trên chiếc xe đạp, mẹ đưa em đến trường với tất cả sự yêu thương. Mẹ chở em đi trên con đường nhỏ với rất nhiều phụ huynh khác. Phụ huynh nào cũng hồi hộp, cũng náo nức y như con của mình lần đầu đi học vậy. Nhìn những bạn nhỏ giống như em đang trang nghiêm trong bộ quần áo mới ,đôi mắt láo liên nhìn quanh, em thấy thân thiết lạ kì. Cổng trường mở ra, chúng em rời vòng tay mẹ, đi vào lớp học trong niềm hân hoan. Cờ hoa rực rỡ, tiếng cười nói rộn ràng, tất cả chúng em đều có phần bỡ ngỡ nhưng cũng rất chờ mong.
Phép thế: gạch chân
Phép lặp: in đậm