C1: -Đoạn Thơ Trên Tác Giả Sử Dụng Biện Pháp Tu Từ Từ Vựng: Nhân Hóa
-Cảm Nhận: Từ đoạn văn trên ta thấy được một bức tranh về cảnh bình minh chớm sương, sương đang tan dần khỏi từ các nhà đã bắt đầu bay lên, bay theo ngọn gió, cùng ánh mắt trời đang rạng sáng dần. Mông lung một cách kì lạ mà dễ hình dung, một bức tranh quá đỗi quen thuộc! Chỉ là một bức tranh bình minh bình thường? Mà sao giờ đây khó tả chỉ qua bốn câu thơ tả lại của tác giả?! Thật là một bức tranh đẹp!!
C2: Học trò sẽ trở nên vô dụng nếu thiếu tinh thần tự học "Vì khi không có tinh thần tự học, học trò sẽ lạm dụng vào các thiết bị hay một số chiêu trò khác. Làm con người học sinh trở nên không hiểu biết (vô dụng)"
C3: Cuộc sống thật quá đỗi bất công. Những con người thầm túy, tại sao lại trở nên cô độc đến vậy? Nhưng có đi cũng có lại, thừa hưởng một cuộc sống cô độc, nhưng trong cuộc sống đó lại là cuộc sống có khác nhiều màu sắc và niềm vui dù đó chỉ là "một mình" tự tắc bước trên con đường vì Tổ Quốc. Như vậy, chắc đến đây các bạn đã biết, mình đang nói đến ai? Đó chính là Anh Thanh Niên trong truyện "Lặng Lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long. Một câu truyện kể về con Người Anh Hùng biến đơn sắc thành vô vàn sắc màu với niềm vui không tưởng. Và đặc sắc chính là với đoạn trích: "bạn tự trích tóm tắt vào nhé" đã thể hiện rất rõ con người của Anh Thanh Niên.
Đầu tiên, thứ mà ta cần biết đến đầu tiên chính là Nhan Đề của Đoạn trích. Tác giả đã đặt cho đoạn trích có tên là "Lặng lẽ Sa Pa" ý muốn nói tới một nơi vô cùng lạnh lẽo, cô độc cùng các Anh Hùng đã bước và sống ở đó cống hiến bao thành quả cho Tổ Quốc một cách âm thầm, im lặng?! Tác giả đã thấu hiểu miệt mòa với sự hy sinh trước ngàn cống hiến âm thầm của những Anh Hùng đã chống chịu, cũng như dành cả thanh xuân, cuộc đời chỉ để cống hiến cho đất nước. "Một Cách Thầm Lặng" không người biết đến.
Tiếp đến, từ đoạn trích có lẽ ta cũng đã thấy rằng con người Anh Thanh Niên là một con người cởi mở, thèm người, vì trước giờ trên đỉnh núi làm gì có ai ngoài anh cùng các bác đang tận tụy. Vì vậy khi thấy có người cảm giác trong người Anh Thanh Niên bỗng khác nó giờ khống cô đơn, mông lung, mà có cảm giác được biết đến. Nhưng dù có thèm người bao nhiêu thì anh vẫn giữ khuôn tắc. Người tới không quên mời trà cũng như dành dụm thời gian không phải để hỏi những thứ linh tinh mà chỉ muốn nghe kể về chuyện bên ngoài ra sao! Thật khác biệt làm sao. Nhưng đó lại là điểm khác biệt nổi bật mà ta cần xem là ý hay nhất trong bài.
Và không chỉ vậy, người Thanh Niên này có lẽ còn rất ít am hiểu về tình cảm của mọi người( cũng như lúc cô gái cố tình để chắc khăn lại thì anh Thanh Niên lại không hiểu vội cầm nó đến trả cho cô) cảm giác ngây thơ đó làm cô gái chỉ biết đỏ mặt nhận lại chiếc mùi xoa. Và cũng có thể cô không hề biết đến sự trong sáng của Anh Thanh Niên. Nhưng dù vậy đi nữa thì Anh Thanh Niên Vẫn rất cởi mở ra đi còn gửi quà dù không đắt nhưng đó lại là tấm lòng của Anh. Con Người Có Lối Sống Đẹp. Bông Hoa Anh Trồng Cũng Có Màu Đẹp Như Vậy.
Vậy là, qua đoạn trích ngắn trên ta thấy được con người giản dị mà giàu sức yêu nước, không ngại khó khăn cô độc chỉ có một ý chí "Quyết Không Để Tổ Quốc bị xâm lăng". Từ đó, chúng ta nên biết đến con người thầm lặng này để mai sau chúng ta những con người của tương lai sẽ noi theo.
Bài văn có thể chưa đủ ý ( dài quá ) nên cho xin lỗi nhưng mong bn voin 5 sao cho mik ạ