Bài làm:
Đối với những ngôi nhà khác, trên ban công của họ là để đứng ngắm cảnh. Còn ban công nhà em là cả một khu vườn mini, có một bầu không khí trong lành và thoang thoảng hương thơm của hoa lá. Đứng từ phía dưới nhìn lên có thể gọi nó là một thiên đường. Với diện tích không được lớn lắm nhưng ba em đã trang trí nó vô cùng đẹp. Phía bên phải là những chậu cây được ba em tự tay vun trồng và chăm sóc mỗi ngày. Nào là cây ổi, cây xương rồng, cây vừng,... Phía bên trái là những chậu hoa mà em và mẹ rất thích như : hoa hồng, hoa giấy,... và còn có cả hoa lan nữa! Ôi! Những loài hoa ấy mới đẹp làm sao! Còn ở giữa là lối đi vào. Không chỉ thế, ba còn làm cái cổng có những bông hoa ở khắp nó như là dành cho người tham quan vậy! Mỗi khi em buồn bực hay không vui một chuyện nào đó, em đều đến khu vườn nhỏ xinh xắn ấy để nhìn ngắm, những loài hoa ấy lại tỏa ra hương thơm lạ thường. Em rất yêu khu vườn nhỏ này và yêu thương cả người đã tạo ra nó. Vì nhờ có ba mà em mới có thể vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi ở cùng với thiên đường nhỏ này.
Gửi bạn!
Cho mk xin ctlnh
Vote 5 sao
1 cảm ơn nhé!
CHÚC BẠN HỌC TỐT!
<Mặt dày xin điểm về cho nhóm>
<<Thank you>>