Việt Nam ta thật vinh dự khi có những di sản văn hóa phi vật được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa Thế Giới, đây là một điều rất đáng mừng đối với dân tộc Việt Nam. Một trong số đó phải kể đến là Ca Huế hay Nhã Nhạc cung đình Huế, thứ mà chúng ta không còn xa lạ gì. Huế - một vùng đất mộng mơ, trù phú, đậm đà, Ca Huế cũng vậy nó mang trong mình thứ gọi là thanh tao, nhã nhặn, một thứ bản quyền không thể ăn cắp, sửa đổi, một truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay. Vậy, là một công dân nước Việt, chúng ta phải làm gì để gìn giữ nét đẹp truyền thống đó ? Hiện nay, nhờ có công nghệ thông tin, con người đã dần ít đi những buổi xem Ca Huế, nghe và lắng đọng thay vào đó họ dùng các thiết bị điện tử để vui chơi, nghe những bản nhạc hiện địa trên đó, vấn đề thứ nhất ở đây là chúng ta hãy gìn giữ Ca Huế, trân trọng nó hơn; có lẽ đối với các bạn trẻ điều này thực sự khó nhưng tôi khẳng định rằng không phải khó có nghĩa là không làm được! Vấn đề thứ hai, không riêng gì Ca Huế, tất cả những di sản văn hóa dân tộc đều cần sự bảo vệ tốt giúp nó có thể tồn tại lâu, để khai sáng giá trị cho những lớp trẻ sau này. Cuối cùng, chúng ta là những công dân Việt Nam, mang trong mình dòng máu đỏ rồng tiên, việc phát huy truyền thống tốt đẹp này là điều đương nhiên, vì vậy hãy lan tỏa chúng với những người bạn ngoại quốc để nhiều người biết đến; tôi tin chắc rằng họ đều mong muốn điều này. Dân tộc Việt Nam ta tự hào khi có những loiaj hình âm nhạc truyền thống với những di sản văn hóa đặc biệt, mang trong mình trọng trách của một người học sinh, tôi sẽ cố gắng học thật tốt và phát huy phẩm chất tốt đẹp của dân tộc bao đời nay!
Bạn tham khảo!
$@HannLyy$