Kết của câu chuyện gốc: Vua An Dương Vương được Rùa vàng rẽ nước xuống biển, Mị Châu chết hoá thành ngọc thạch, Trọng Thủy ôm xác Mị Châu đem táng ở Loa Thành rồi tự sát ở dưới giếng.
Kết của câu chuyện fake:):
- Mị Châu chết hoá thành ngọc thạch nhưng sau Trọng Thủy tìm được liền đem về chôn ở gốc xoan sau vườn ở Loa Thành. Đêm đêm lại nghe thấy tiếng thét chói tai khiến Trọng Thủy vô cùng hoảng sợ bèn bỏ về nước. Trên đường đi về, gặp hổ rừng ăn thịt, chết không toàn thây.
- Mị Châu chết nhưng may thay được đầu thai hoá thành con sò dưới biển, gặp được cha đang bị giam cầm trong cũi sắt bám đầy rong rêu. Cha con gặp mặt buồn đau khôn xiết. Hàng ngày nhìn lên trên, thấy Trọng Thủy ăn sung mặc sướng, không chút đoái hoài, nhớ mong, Mị Châu rủa Trọng Thủy biến thành con chuột chũi, suốt đời phải chui ở những chỗ bẩn thỉu, dơ dáy.