CỘNG HÒA-XÃ HỘI-CHỦ NGHĨA-VIỆT NAM
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
ĐàĐà NẵngNẵng , ngàyngày 99 thángtháng 1010 ,, nămnăm 20202020
MẹMẹ yêuyêu dấu!dấu!
MẹMẹ ơiơi! Mẹ có khỏe không mẹ ơi? Mẹ dạo này đi làm xa có ổn không ? Làm việc có được ổn định không mẹ ơi ? Mẹ đã ăn gì chưa vậy ? Hôm nay con muốn nói chuyện với mẹ về việc học tập của con. Dạo này , con học được lắm mẹ ạ ! Cô hay mời con lên để dò bài , con đều làm tốt lắm , con luôn ngoan ngoãn , vâng lời với thầy cô , ở nhà thì mỗi khi ăn cơm với bố xong , con luôn dành mọi công việc nhà . Đến tối khoảng tầm 7 giờ , con luôn soạn bài và chuẩn bị bài thật kĩ càng , đôi khi rảnh rảnh , con hay lấy thêm những quốn sách để đọc hoặc con làm thêm những bài tập để tu bổ thêm kiến thức của mình . Ở trên trường học , con luôn cố gắng giơ tay , phát biểu xây dựng bài , em cũng khen con hết mẹ à , con vui lắm ! Mỗi khi có những bài kiểm tra , con đều làm kĩ càng và con luôn là người xong nhất , điểm kiểm tra của con toàn 9 , 10 điểm mẹ à,con thích đi học lắm !Mẹ ơi mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ nha , con sẽ cố gắng phấn đấu để năm nay được học sinh giỏi để không làm mẹ buồn lòng.Bây giờ con xin dừng bút ạ.
KÍ TÊN
Nguyễn Anh Thư
-----------------------------------------------------------------------------------------------------