thiên nhiên thật phong phú và đa dạng và trong những cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp đó có lẽ em thích nhất là cảnh hoàng hôn trên quê hương em. Từng cơn gió mát rượi chầm chậm đi qua làm người ta cảm thấy phần nào được an ủi trong trời hè nóng bừng bực. Những đám mây lững lờ trôi trên một không trung có tràn đầy tự do mà chẳng ai có thể với đến cả.Không thể không kể đến đó là ông mặt trời to tròn mũm mĩm, can nang của ông lúc này như tăng gấp mấy lần bình thường vậy.Không khí lúc này thật trong lành và ảm đạm. Tiếng người lúc này có lẽ là lúc huyên náo nhất trong ngày, từng nhóm từng tốp học sinh đi học về nói chuyện rôm rả, cười đùa vui vẻ. Từng nhóm công nhân về nhà với một khuôn mặt hài lòng và hạnh phúc vì đã có một ngày làm việc hiệu quả và đang được chuẩn bị về bên mái ấm nhỏ của họ.Thật yêu sao cảnh hoàng hôn biết mấy không chỉ vì nó đẹp mà nó còn được em nhắm trên quê hương em noi mà em chôn rau, cắt rốn