Mn chỉ em 1 bài này nha Đúng,rõ ràng,đầy đủ=5 sao and CTLHN
Đọc khổ thơ sau: Khi con tu hú gọi bầy, Lúa chiêm đương chín trái cây ngọt dần, Vườn râm dậy tiếng ve ngân, Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Trời xanh càng rộng càng cao. Đôi con diều sáo lộn nhào từng không. Dựa vào ý khổ thơ trên, hãy tả lại cảnh quê hương em.
Đọc đoạn văn : “ Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc………… .Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, dến hết tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi xà nu nối tiếp tận chân trời” - trang 38 sgk Ngữ văn 12.( Trích “ Rừng xà nu”- Nguyễn Trung Thành). Thực hiện yêu cầu: Nêu chủ đề của đoạn văn. Nêu hiểu biết của em về cây xà nu. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong đoạn văn. Phân tích ý nghĩa biểu tượng của hình tượng cây xà nu. Chi tiết “ Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy khác ngoài những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời” gợi cho em cảm nhận gì?
Làm hộ mik phần C và D<lớn> mik vote 5 sao và ctrnh cho
Tìm x a) 3.|x| + 9 = 24 b) (7 – x) – (25 + 7) = -25 c) 32.(x + 4) – 52 = 5.22 d) 32x – 1 = -3.(-9) help vs
ga xe lửa sài gòn cách ga dầu giây 65km. Xe khách ở sài gòn, xe hàng ở dầu giây đi ngược chiều nhau và xe khách khởi hành sau xe hàng 36p, sau khi xe khách khởi hành 24p hai xe gặp nhau, nếu khởi hành đồng thời và cùng đii hà nội thì sau 13h gặp nhau. Mng không cần giải ra ạ, trả lời giúp em thắc mắc là pt thứ hai tại sao là 13x-13y=65 ạ. em tưởng cùng chiều thì pt phải là 13x=13y chớ
giúp mình với ,hứa vote ,cảm ơn,hay nhất
Vẽ cho mình anime đang khóc nhé. Vẽ có tâm cho mình nha ^^ *Ờm... khi buồn thì làm gì để không khóc nhỉ, mình thấy người ta hay nghe nhạc buồn nhưng mình nghe một chút là biết vị mặn của nước mắt rồi.. ^^
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến