Gia đình là tế bào của xã hội, là nền tảng và "ngôi trường" đầu tiên của mỗi con người, là" viên gạch" đầu tiên xây dựng nhân cách của ta. Gia đình là tổ ấm có các thành viên luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Bố mẹ, ông bà dạy cho ta nhiều điều hay lẽ phải, sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm ấp, vỗ về ta khi vấp ngã. Gia đình mang đến niềm vui và hạnh phúc sau những ngày bôn ba nơi cuộc sống sô bồ ngoài kia. Gia đình còn là chốn bình yên, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi người, là nơi ta được bộc lộ bản thân, không che đậy, giấu kín hay sợ hãi. Đồng thời, tổ ấm chính là động lực, điểm tựa để ta nỗ lực, cố gắng và chia ngọt sẻ bùi. Vì vậy, gia đình là nền tảng cơ sở, là chiếc nôi êm ái ru dịu con người, ở đó ta được nuôi dưỡng, được hoàn thiện giá trị bản thân và được là chính mình.