câu 1 là đoạn văn trên là của bài cổng trường mở ra, của tác giả lý lan
câu 2
từ láy: nhẹ nhàng, cẩn thận, bâng khuâng, xao xuyến
ý nghĩa: thể hiện những suy nghĩ của người mẹ về ngày khai trường đầu tiên của con;nhớ lại ngày xưa khi còn bé được bà ngoại đưa đến trường.Từ láy trong đoạn văn thể hiện rõ cảm xúc xao xuyến,xúc động của người mẹ.
câu 3
Mẹ của em là một người mẹ tuyệt vời! Mẹ chỉ là một người công dân bình thường, chẳng phải bác sĩ, cô giáo, doanh nhân như những người khác. Nhưng điều đó chẳng liên quan chút gì đến tình yêu thương mà con dành cho mẹ vô bờ bến. Em yêu mái tóc khô xơ thơm mùi bồ kết của mẹ. Em yêu đôi bàn tay chai sạn vì mẹ đã vất vả vì em, sự tảo tần của mẹ. Em yêu những nụ cười dịu hiền của mẹ. Yêu tất cả những gì thuộc về mẹ. Bởi mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này. Mẹ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có cho em, lắm khi quên cả bản thân mình. Nhờ mẹ, em luôn vững tin tiến về phía trước, chinh phục ước mơ của mình. Vì tin chắc rằng, dù cho có điều gì xảy ra, mẹ vẫn sẽ ở cạnh, cổ vũ cho em. Dù thời gian trôi qua, vạn sự xoay vần, tình yêu mà em dành cho mẹ vẫn sẽ mãi vẹn nguyên, nồng nàn như thế.
VOTE MÌNH 5 SAO NHA
SAU ĐÂY LÀ BÀI CỦA MÌNH
KHÔNG CHÉP MẠNG NHA