Bản tiến anh:
Hanoi is my second home to me. Hanoi has its own characteristics that are nowhere to be found. With the spring of Hanoi, there is a little rain, the atmosphere is no stranger to the children of Hanoi. Still to summer, crispy sunshine melted. Everyone is hiding from the heat. If talking about Hanoi without talking about autumn in Hanoi is a big omission. In the autumn, the sky and sky are clearer, taller, greener. The fragrant scents of Vong village nuggets have created characteristics for the land. Hanoi is colder than anywhere, the cold Hanoi makes people want to be closer, to give each other warmth. Try Hanoi once and feel the cold, the cold, the early monsoon to love this place even more.
Bản dịch:
Hà Nội đối với tôi chính là quê hương thứ hai của mình. Hà Nội có những đặc trưng riêng mà không nơi nào có được. Với mùa xuân Hà Nội có một chút mưa lấm phất, cái không khí nồn không còn lạ gì đối với người con Hà Nội. Còn sang đến mùa Hạ, trời nắng giòn tan. Mõi người đều trốn tránh cái nắng nóng đó. Nếu nhắc về Hà Nội mà không nói về mùa thu Hà Nội là một thiếu sót lớn. Vào thu đất trời như trong hơn, cao hơn, xanh hơn. Những mùi hương thơm của cốm làng Vòng đã tạo nên đặc trưng cho nơi đất. Hà Nội lạnh hơn bất kì đâu, cái rét Hà Nội khiến cho người ta muốn gần nhau hơn, muốn trao cho nhau những hơi ấm. Hãy thử đế Hà Nội một lần và cảm nhận cái lạnh, cái rét, những cơn gió đầu mùa để thêm yêu nơi này hơn nữa.
Chúc bạn học tốt nhoa !!