Câu 1:
Bài làm:
Ai cũng có một người mẹ luôn yêu thương, chăm sóc chúng ta hết mực. Vì vậy, mẹ em là người mà em kính trọng và yêu quý nhất trong gia đình.
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, mẹ đã tròn 40 tuổi. Mẹ có một thân hình mảnh mai, thon thả nhưng lại cao hơn mét sáu. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng hồng. Mẹ có một đôi mắt bồ câu, đen láy, đôi mắt ấy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến. Chiếc mũi cao dọc dừa nằm dưới cái trán cao của mẹ, điều đó chứng tỏ mẹ là một người thông minh, sáng suốt. Khi mẹ cười, những chiếc răng trắng của mẹ như một đội quân cùng với những chú lính màu trắng. Mái tóc đen của mẹ thật dài và mượt mà làm sao! Giọng nói của mẹ trầm ấm và vô cùng dịu dàng. Có thể cho rằng mẹ là cô tiên đẹp nhất trên đời này. Tuy mẹ làm kế toán nhưng mẹ may và rất giỏi. Mẹ là một người biết quan tâm đến mọi người xung quanh nên mẹ được hàng xóm rất quý mến. Mẹ rất hiền cũng có đôi lúc nghiêm khắc khi em mắc lỗi sai.
Em rất yêu mẹ, em mong mẹ giữ gìn sức khỏe để có thể sống lâu trăm tuổi. Em hứa sẽ chăm chỉ học tập và nghe lời ông bà bố mẹ để mẹ yên tâm.
Câu 2:
Bài làm:
Tùng, tùng, tùng..., tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ ra chơi. Các học sinh dần dần chạy ra sân trường để chơi như bầy ong vỡ tổ.
Vào giờ ra chơi, sân trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những bạn nam lớp em thì chơi đá cầu. Còn mấy đứa con gái bon em chơi nhảy dây hoặc ngồi xuống ghế đá nói chuyện với nhau. Lúc nhảy, đứa nào mặt cũng hớn hở, mái tóc tung bay, đôi chân nhanh thoăn thoắt. Mấy em lớp 1, lớp 2 thường chơi đồ cứu và cá sấu lên bờ. Còn có mấy bạn con trai nghịch thì trèo lên cây hái táo. Nhũng thầy cô giáo vẫn ngồi trong lớp chấm bài. Bỗng một hồi trống vang lên, đó là trống báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Sân trường lúc này không còn nhộn nhịp như trớc nữa. Các bạn học sinh thi nhau chạy vào lớp để học bài.
20 phút thật ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa đối với bọn học sinh chúng em.
Vote cho mình nhé!