Bạn thân là người luôn bên cạnh chúng ta mỗi lúc vui buồn, khó khăn nhất. Có được một tình bạn chân chính, niềm vui của bạn sẽ được nhân đôi và nỗi buồn được vơi đi một nửa. Tình bạn cũng chính là thứ tình cảm đáng giá, thiêng liêng mà vô cùng giản dị, nó không mua được bằng tiền, cũng chẳng có thể cân đo. Với em, người bạn thân thiết nhất và luôn sát cánh bên em là Khuê.
Khuê có mái tóc đen mượt cùng với chiều cao 1m70. Thân hình bạn cân đối và trông rất khỏe khoắn. Nước da bạn trắng trẻo và đôi mắt một mí trông rất dễ thương. Ngoài ra, tính cách của bạn lại rất hiền lành và thân thiện nên được lòng thầy co và bạn bè lắm. Hiện nay, Khuê đang là lớp trưởng của lớp chúng em. Bạn học giỏi đều tất cả các môn, đặc biệt là môn Tiếng Anh, lúc nào bên tay bạn cũng có một quyển sách Tiếng Anh. Mỗi lúc ra chơi hay có tiết tự chọn, Khuê đều đọc sách để trau dồi vốn kiến thức của mình. Vào cuối mỗi giờ học, chúng em thường cùng nhau đi về.
Sau này dù mỗi người một ngả thì Khuê vẫn luôn là người bạn thân thiết nhất của em.
$\text{#HuynnTrang}$