Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: "Sống trong đời cần phải có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi" lời bài hát trên đã là một thông điệp ý nghĩa đối với mỗi chúng ta cần phải sống bao dung, độ lượng. Vậy bao dung, độ lượng là gì? Bao dung, động lượng chính là sự che chở, tha thứ cho những người phạm phải những sai lầm đối với bản thân mình để từ đó họ nhận ra và biết sửa chữa những lối sai của mình. Lòng bao dung, độ lượng là một trong những phẩm chất tốt đẹp và rất cần thiết đối với mỗi chúng ta. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta cần có tấm lòng bao dung, độ lượng để giúp đỡ, tạo ra những cơ hội để người khác có thể sửa chữa, làm lại từ lỗi sai của họ đã gây nên. Nó chính là một món quà làm giàu cho người cho đi nhưng không làm nghèo đi những người được nhận, gắn kết mọi người từ khắp mọi nơi bất kể dù họ là ai, họ đến từ đâu. Chính những người có sự bao dung, độ lượng sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng và tôn vinh trước toàn thể xã hội. Một trong những minh chứng tiêu biểu đó chính là tỉ phú Bill Gates, mặc dù có rất nhiều người không thích và thậm chí còn công kích, phá hoại công việc của ông nhưng ông không oán trách mà còn chỉ ra lỗi sai để từ đó họ có thể sửa chữa và sống một cuộc sống tốt đẹp hay. Hơn trong văn học ai cũng biết đến nhân vật Thạch Sanh trước dã tâm của mẹ con Lý Thông, Thạch Sanh không hề trách phạt mà vẫn bỏ qua lỗi lầm của họ. Như vậy, lòng bao dung độ lượng chính là sợi dây để gắn kết mọi người lại với nhau, nhân lên yêu thương xua tan hận thù để cân bằng cuộc sống. Tuy nhên, lòng khoan dung, độ lượng nếu được đặt đúng lúc đúng chỗ nó sẽ có tác dụng to lớn hơn sự chừng phạt, tác động mạnh đến nhận thức của con người nhưng khoan dung không có nghĩa là bao che cho những việc làm sai trái. Bên cạnh đó, trong xã hộ hiện nay vẫn còn một số bộ phận không nhỏ những con người có lối sống ích kỉ, định kiến, nuôi mộng báo thù vì vậy rất đáng bị mọi người, xã hội lên án. Tóm lại, tất cả chúng ta đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay và ngay cả tôi cũng vậy, hãy rèn cho mình phẩm chất tốt đẹp đó: sẵn sàng bỏ qua lỗi lần của người khác để được yêu thương nhiều hơn.