Bài làm
Ca dao , dân ca luôn cho em một cảm xúc gì đó vô cùng mãnh liệt , ấn tượng , bởi không chỉ ở cái hay , cái đẹp của nó mà ca dao , dân ca còn rất giàu chất trữ tình .Hai câu ca dao trên đã cho em thấy rõ được cái hay , cái đẹp của phong cảnh Huế , vô cũng hữu tình , nên thơ.
Cảnh đẹp xứ Huế làm say đắm lòng người . Đường vô xứ Huế cũng vô cùng gập ghềnh , trắc trở , ta phải trải qua rất nhiều tình thành ở Miền Trung thì mới đến được Huế . Tuy vất vả là vậy nhưng khi ta đã đặt chân lên mảnh đất này , ta mới cảm nhận được điều đó là xứng đáng .
Ở câu cao dao thứ hai đã cho ta thấy được khung cảnh ở Huế đẹp vô cùng . Mọi thứ xung quanh tuy đơn giản nhưng lại vô cùng sinh động , hấp dẫn . Cây cối bao trùm vạn vật , ở đây còn có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng nữa , đúng quả là môt nét đẹp dân tộc vô cùng khó quên . Cảnh đẹp ở Huế được ví rằng đẹp như một bức tranh sơn mài , hấp dẫn như một bức tranh họa đồ . Ai khi nhìn thấy cũng phải say đắm lòng người trong vẻ đẹp nên thơ , đầy chất trữ tình đó .
Tác giả quả thực vô cùng thành công trong việc sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh ở câu ca dao thứ hai này , vẻ đẹp của Huế vô cùng khó phai , nó dần ngấm vào mỗi con người khi đến đây . Niềm tự hào của tác giả cũng được thể hiện rõ trong câu ca dao thứ hai này , họ tự hào về cảnh đẹp của quê hương, của đất nước mình . Vẻ đẹp của Huế quả thực đẹp đến nỗi con người ta phải say đắm trước vẻ đẹp nên thơ đó , đầy chất trữ tình , cho em nhiều cảm xúc vô cùng.
Dù cho có đi đến đâu , em cũng sẽ nhớ mãi vẻ đẹp của đất nước Việt Nam ta . Em tự hào vì là người con của đất Việt , là người con của đất nước hình chữ S thân thương .