$\text{Bạn tham khảo nha!!!}$
Mỗi ngày đến trường em như được ước vào một khu vườn cổ tích. Ở đây trồng rất nhiều cây bóng mát. Nhưng em thích nhất là cây phượng được trồng ở giữa sân trường. Em ko biết cây đc trồng vào bao giờ mà cành lá xum xuê toả bóng mát một góc sân trường.
Nhìn từ xa cây phượng như một chiếc ô khổng lồ màu xanh lốm đốm đỏ. Cây cao khoảng 15 mét. Tán lá xòe rộng làm cho những tia nắng không lọt qua được. Rễ cây cắm sâu xuống lòng đất hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Một số rễ nổi lên như những con rắn kiếm ăn. Gốc cây to bằng cột đình. Thân cây sẫm lốm đốm bạc, lồi lõn, xù xì, có nhều vết nức ngang. Cành từ thân trễ ra làm ba nhánh giống cái chạc. Cành cây vươn ra tứ phía để đón ánh nắng mặt trời. Thỉnh thoảng có vài chú chim đậu trên cành hót véo von. Lá phượng giống lá me, mỏng, màu xanh, mọc song song hai bên cuống, trông như đuôi chim phượng. mùa xuân, những chiếc lá non thay thế những chiếc lá già. Nụ phượng đẹp lắm, xinh xinh như cúc áo, từng chùm trắng xóa. Xuân qua hè về, phượng nở hoa. Hoa phượng có hình ngôi sao năm cánh. Nhụy hoa có một túi phấn hình bầu dục. Hoa phượng có mùi hương chẳng giống một hoa nào cả mà chỉ có đám học trò mới hiểu. Hoa tàn thì quả xuất hiện. Quả phượng giống quả bồ kết nhưng to và dài hơn. Những lúc rảnh rỗi, chúng em tưới nước cho cây để cây luôn xanh tốt và tỏa bóng mát cho chúng em.
Em thích cây phượng lắm. Cây không chỉ cho chúng em bóng mát mà còn cho trường em thêm đẹp. Sau này dù có xa mái trường nhưng em vẫn nhớ đến cây phượng và cây đã chứng kiến những kỉ niệm vui buồn của chúng em.
ĐÂY LÀ BÀI VĂN CỦA MÌNH NẾU MIK COPY TRÊN MẠNG THÌ CHO XIN CÁI LINK