"... mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi buồn thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá". (Trích "Lỗi lầm và sự biết ơn", hạt giống tâm hồn, NXB tổng hợp Tp HCM, 2004)
Viết đoạn văn (7-10 câu) trình bày suy nghĩ của em về đoạn văn trên.
Có một câu nói rất hay và ý nghĩa nói về cuộc sống này"... mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi buồn thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá". Ý nghĩa của câu nói này là khi chúng ta có hận thù trong cuộc sống này thì hãy khắc lên cát vì cát chỉ cần 1 cơn gió thổi qua cũng làm phai đi , giống như chúng ta giận ai đó thì chúng ta sẽ nhạt phai đi việc thù hận đấy . Vả lại khi chúng ta viết những ân nghĩa lên đá thì chúng ta sẽ nhớ những người đã giúp ta . Từ đó ta sẽ luôn biết ơn những người đó và có thể đền ơn lại . Điều đó phản ánh đúng trong cuộc sống này .