Nếu bạn muốn hay thì nên mở bài bằng 1 câu tục ngữ nhé :
* Ông sáu trong truyện chiếc lược ngà :
" Lòng cha yêu con thâm trầm biết mấy
Nén niềm đau quất trận roi đòn"
Tình phụ tử là thứ tình cảm thiên liêng , không thể nào chia cắt được . Ngay cả khi trong hoàn cảnh chiến tranh tình phụ tử vẫn nồng ấm , thắt chặc . Thật vậy ! Nơi chiến trường khốc liệt cũng ngày đêm mong mỏi đề được trở về với gai đình , với con . Tôi nhớ lắm người con gái mà tôi chỉ được gặp đúng một lần . Mỗi tối trong tâm trí của tôi lại hiện lên hình ảnh con , tôi còn đoán mò xem con giống vợ hay giống tôi , suốt tám năm xa cách tôi cứ lo sợ vì còn sẽ không còn nhớ tôi nữa . Tôi là Ông Sáu hôm nay tôi được nghĩ phép về nhà thăng vợ , thăm con tôi háo hức mong đợi.
* Tả ông họa sĩ :
yêu cái đẹp là thưởng thức , tạo ra cái đẹp là nghệ thuật . Suốt bao nhiêu năm vẽ vời của mình tôi đã vẽ không ít là những cảm quan đẹp : những ngọn núi hùng vĩ , những dòng sống uốn khúc quanh co cho đến những ngôi làng mang đậm kiến trúc dân tộc . Dù là một họa sĩ già nhưng tôi vẫn còn đam mê với nghề . Tô mong muốn tìm được lí tưởng sống của mình qua những bức tranh tôi đã vẽ , qua những nơi mà tôi đã đi và qua những người mà tôi đã từng gặp . Hôm nay tôi quyết ddingj thực hiện một chuyến đi lên Lào Cai để tìm một lí tưởng sống mới cho mình.
@@@@học tốt nhé !