MỌI NGƯỜI CHO EM LỜI GIẢI THAM KHẢO VỚI Ạ :((( LẶNG LẼ ĐỂ HỒI SINH Sớm sớm Vắng lặng từng con phố Thi thoảng mấy chị, mấy bà Đeo khẩu trang ra chợ Công viên cũng lặng thinh Không cầu lông, đi bộ Ta tạm biệt hàng cây Sẽ gặp sau mươi ngày nữa! Cuộc sống vẫn bình yên trong mỗi căn nhà Con vẫn học qua online trực tuyến Bố, mẹ giao ban cơ quan qua máy tính Cả nước đồng lòng đẩy lui cuộc chiến Hiện hình trên màn ảnh ti-vi… Phía ngoài bệnh viện trầm tư Nhưng bên trong là nhịp chân hối hả Vì mạng sống của hàng trăm người bệnh Thầy thuốc đâu quản gian nguy Vẫn biết lưỡi hái tử thần không ngoại trừ ai hết! Tấm thiệp gửi đi rồi Hôn lễ vẫn tạm lùi Chú rể, cô dâu không áy náy Tất cả vì hạnh phúc ngày mai! Đám hiếu ít người đưa tiễn, chia tay Nhưng vong linh người thân chứng giám Sẽ mỉm cười thanh thản với cháu con: Giữ sự sống cho những người ở lại! Ơi mỗi người con đất Việt Đã từng chiến thắng ngoại xâm Nay thấm thía trong tâm: Tự nguyện cách ly Vì trường tồn cuộc sống Lặng lẽ để hồi sinh Cho những ngày thắng dịch! Hà Nội, 04/4/2020, Những ngày cả nước thực hiện cách ly xã hội Nguyễn Hồng Vinh YÊU CẦU: Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt được tác giả sử dụng trong bài thơ trên. Câu 2: Bài thơ trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, hãy chọn hai khổ thơ mà em thích nhất trong bài để phân tích những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể). Câu 3. Từ bài thơ trên em có suy nghĩ gì về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong những ngày Virut Corona (Covid 19) đang diễn biến phức tạp?

Các câu hỏi liên quan

1. The waiter was rude. The waiter was wearing a blue shirt. A. The waiter who was wearing a blue shirt was rude. B. The waiter whose was wearing a blue shirt was rude. C. The waiter, that was wearing a blue shirt, was rude. D. The waiter which was wearing a blue shirt was rude. 2. Ecotourism/ help/ conservation/ wildlife/ generating funds/ maintaining national parks. A. Ecotourism helps conservation wildlife by generating funds for maintaining national parks. B. Ecotourism helps conservation of wildlife by generating funds to maintaining national parks. C. Ecotourism helps conservation of wildlife by generating funds for maintaining national parks. D. Ecotourism help conservation of wildlife by generating funds for maintaining national parks. 3. In each meal/ everyone/ own bowl/ and/ dishes/ put/ middle. A. In each meal, everyone has their own bowl, and dishes put in the middle. B. In each meal, everyone had their own bowl, and dishes are put in the middle. C. In each meal, everyone has their own bowl, and dishes were put in the middle. D. In each meal, everyone has their own bowl, and dishes are put in the middle. 4. If you / read newspapers, you / know what / happening / world. A. If you read newspapers, you will know what’s happening in the world. B. If you read newspapers, you will know what’s happening on the world. C. If you have read newspapers, you will know what was happening in the world. D. If you had read newspapers, you knew what’s happening in the world. 5. When /English / become / international language / first time? A. When does English become an international language for the first time? B. When did English become an international language for the first time? C. When did English become an international language with the first time? D. When did English become international language for the first time?

Bài 1: Đọc kĩ đoạn ngữ liệu sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới. Băng Trịnh, một du học sinh Việt đang sinh sống tại Ý, chia sẻ hình ảnh tờ giấy dán ở chung cư làm ấm lòng mọi người giữa mùa dịch. "Gửi tới những người già hoặc ốm ở chung cư: thời gian này tốt nhất là nên ở trong nhà. Cháu sống ở tầng ba, tên là Flavia. Cháu là bác sĩ vật lý trị liệu, và cháu tình nguyện giúp bà con cô bác việc đi chợ hằng ngày (hoàn toàn miễn phí). Nếu bấm chuông cửa mà không thấy cháu ở nhà, xin các bác để lại tên trong hòm thư nhà cháu, cháu sẽ liên hệ lại ngay khi có thể". "Xin chào, cháu là Giulia, sống ở khu C. Cháu là bác sĩ và cháu sẵn sàng giúp người già hoặc ốm đau cần đi chợ hoặc đi mua thuốc. Nếu ai cần giúp xin bấm chuông cửa tên Listanti Giulia, cầu thang C, nhà số 16. Cháu sẽ trả lời ngay nếu cháu có nhà". a. Ai là người chia sẻ hình ảnh những tờ giấy dán ở chung cư? Những câu chuyện trên xảy ra ở đất nước nào? b. Flavia, Giulia đã tình nguyện giúp người già, người ốm đau những việc gì khi dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi? c. Tìm các phó từ trong câu sau và cho biết ý nghĩa của chúng: “Nếu bấm chuông cửa mà không thấy cháu ở nhà, xin các bác để lại tên trong hòm thư nhà cháu, cháu sẽ liên hệ lại ngay khi có thể”. d. Em có cảm nhận gì về tấm lòng của nhân vật Flavia, Giulia? Hãy thể hiện bằng đoạn văn ngắn 3-5 câu.

PHẦN 1: ĐỌC - HIỂU Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi ở dưới: “ Con yêu! Khi cha công bố thuyết tương đối, rất ít người có thể hiểu được. Giờ đây điều mà cha sắp tiết lộ với nhân loại rồi cũng sẽ vấp phải những hiểu lầm và thành kiến của cả thế giới. Vì vậy, cha mong con giữ kín những bức thư này trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ cho tới khi xã hội đủ tiến bộ để có thể chấp nhận những điều mà cha sắp giải thích dưới đây. Có một loại lực vô cùng mạnh mẽ, loại lực mà tới tận bây giờ khoa học cũng chưa thể tìm ra định nghĩa chính xác nào cho nó. Lực này bao gồm và chi phối mọi loại lực khác, thậm chí còn đứng sau vô vàn hiện tượng do vũ trụ vận hành mà chúng ta vẫn chưa thể lý giải. Đó chính là TÌNH YÊU. Khi các nhà khoa học tìm kiếm một học thuyết chung cho vũ trụ, họ đã bỏ qua lực vô hình nhưng mạnh mẽ nhất này. Tình yêu là ánh sáng soi chiếu tâm hồn những người biết trao và nhận nó. Tình yêu là lực hấp dẫn, bởi nó khiến người ta cuốn hút lẫn nhau. Tình yêu là sức mạnh, bởi nó phát triển bản tính tốt đẹp nhất trong ta, giúp nhân loại không bị che mắt bởi sự ích kỷ mù quáng. Tình yêu hé lộ và gợi mở. Tình yêu có thể khiến chúng ta sống và chết. Tình yêu là Chúa và Chúa cũng chính là tình yêu. Loại lực này giải thích mọi điều và thổi ý nghĩa vào cuộc sống. Tuy nhiên chúng ta đã bỏ qua nó quá lâu. Có lẽ là do chúng ta vẫn duy trì nỗi sợ trước một thứ con người không thể nào hiểu và kiểm soát được. (...)Khi chúng ta học cách cho và nhận nguồn năng lượng vũ trụ này, Lieserl ạ, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu có thể chinh phục tất cả, vượt qua bất kỳ chướng ngại nào, bởi tình yêu chính là nguyên tố quan trọng nhất của sự sống. Cha vô cùng ân hận vì đã không thể nói lên những điều trong trái tim mình, nơi mà từng nhịp đập trong cả cuộc đời này đều dành cho con. Có lẽ đã quá muộn để nói lời xin lỗi, nhưng thời gian cũng chỉ là tương đối, cha vẫn cần phải nói với con rằng cha yêu con, và nhờ có con mà cha mới có thể đi đến câu trả lời cuối cùng!” Cha của con, Albert Einstein”. (Theo www.honviet.com.vn, 17-8-2015) Câu 1: Văn bản trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào? Câu 2: Theo tác giả, “ loại lực mà tới tận bây giờ khoa học cũng chưa thể tìm ra định nghĩa chính xác nào cho nó” là loại lực gì? Câu 3: Anh / chị hiểu thế nào về câu nói: “Tình yêu là ánh sáng soi chiếu tâm hồn những người biết trao và nhận nó.” Câu 4: Câu nói: “Tình yêu là sức mạnh, bởi nó phát triển bản tính tốt đẹp nhất trong ta, giúp nhân loại không bị che mắt bởi sự ích kỷ mù quáng” giúp anh/ chị nhận ra điều gì?