Những lý do mà người mẹ không ngủ được:
-Ngày đầu tiên cắp sách tới trường,con đã chích thứ vào lớp 1→Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mẹ
- Ngày khai trường vào lớp Một là ngày quan trọng đối với con và với mẹ, đối với mỗi đời người.
-Mẹ muốn khắc ghi vào lòng con những cảm xúc rạo rực, xao xuyến của ngày khai trường→Đây là kỉ niệm đẹp trong cuộc đời.
-Ngày khai trường của con làm sống dậy trong tư tưởng của người mẹ về ngày khai trường của mình
- Mẹ nghĩ tới ngày khai trường ở Nhật Bản
- Mẹ bâng khuâng nghĩ tới giây phút cầm tay con dắt vào cổng trường để con bước vào một thế thế giới kì diệu.
-Chính ngày khai trường đó đã trở thành dấu ấn rất sâu đậm trong tâm hồn người mẹ
no copy