Các nghệ sĩ hài luôn là những người mang lại niềm vui, tiếng cười sảng khoái cho tất cả mọi người trong những tiểu phẩm của mình, giúp ta giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi. Trong các nghệ sĩ hài em yêu thích nhất nghệ sĩ Chí Tài, đây là một nghệ sĩ có lẽ đã quá quen thuộc với tất cả mọi người.
Chú Chí Tài có thân hình cao và mập mạp. Khuôn mặt chú Chí Tài tròn tròn, đôi mắt trũng sâu, chiếc mũi cao nhưng hơi to.
Điều em ấn tượng nhất ở chú Chí Tài chính là đôi mắt của chú nhìn không tinh anh, sắc sảo mà lại lờ đờ rất hợp với các vai diễn của chú.
Chú Chí Tài có giọng nói ấm áp, không the thé như giọng chú Hoài Linh. Những lúc chú vào vai đại ca giang hồ hay người đàn ông có địa vị thì giọng chú lại trầm trầm rất có uy. Em được biết tới chú Chí Tài khi diễn chung với chú Hoài Linh trên sân khấu chương trình hài kịch hải ngoại. Chú Chí Tài chỉ cần xuất hiện mà chưa diễn bất kì động tác nào hay nói lời thoại nào đã khiến em và khán giả cười nghiêng ngả.
Chú Chí Tài có rất nhiều vai diễn thành công khác nhau, nhưng em thích nhất là vở diễn Ru lại câu hò mà chú diễn chung với chú Hoài Linh nữa. Khuôn mặt của chú không hợp với người đóng vai phản diện chút nào.
Chú Chí Tài không chỉ diễn hài hay mà còn hát và sáng tác nhạc nữa. Em thích chú hát bài Nhỏ ơi, bài hát hay nhất mà em nghe chú hát.
Nhưng chú Chí Tài của em đã ra đi vào ngày mùng chín tháng mười hai năm hai ngàn không trăm hai mươi. Chú ra đi khiến bao người phải tiếc thương vô hạn, trong đó có em.
Em rất yêu mến nghệ sĩ Chí Tài. Chú biểu diễn các vở kịch say mê, hoá thân hoàn toàn vào nhân vật để mang tới cho khán giả những tiếng cười sảng khoái nhưng đầy suy ngẫm. Chú đã đi nhưng cái tên, khuôn mặt, giọng nói, giọng hát của chú vẫn luôn còn trong tâm trí, trái tim của em và nhiều người hâm mộ khác.