Bạn tham khảo nhé:
Trường THCS Chất lượng cao Dương Phúc Tư là trường học thân yêu của em. Tên trường được đặt theo tên một vị trạng nguyên của quê hương em. Thật tự hào biết bao, mỗi lần đọc hoặc nhìn thấy cái tên ấy! Nó như một lời nhắc nhở chúng em phải học tập, phải rèn luyện làm sao để xứng đáng với vị trạng nguyên quê nhà. Bước vào mái trường cấp 2 đã được 3 tháng, trong lòng em lúc nào cũng tràn ngập niềm hạnh phúc khi nghĩ về ngôi nhà thứ 2 này. Nơi đây có thầy cô kính yêu, có bạn bè dễ thương, có sách vở, bàn ghế, lớp học là những người bạn cùng chiến đấu. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới vô cùng kì diệu đón chào em. Chẳng biết từ bao giờ em đã yêu nơi này, yêu nhiều đến như thế. Yêu thầy cô, trường lớp, bè bạn, yêu những ước mơ lấp lánh được thắp sáng từ đây.
Từ mượn hán việt: trạng nguyên
Danh từ riêng: Dương Phúc Tư
Từ láy: lấp lánh
Cụm danh từ: trường học thân yêu của em