C1: Ý hiểu:
Với hôm nay ta chưa là gì cả, nhưng cố gắng mai sau ta sẽ có được thành công. Cũng như cây sẽ bắt đầu từ mầm, lớn lên sẽ trở thành cây; Con người chúng ta cũng vậy, khi bắt đầu có lẽ chỉ là việc nhỏ, nhưng trải qua thời gian cùng sự nỗ lực, việc mai sau ta làm sẽ là những việc lớn lao.
C2: Nhận xét:
Tâm hồn tác giả đã trưởng thành, người của bây giờ chính là thành quả của quá khứ, ông viết nên những câu thơ đậm chất lý giải. Một tâm hồn lớn đã không còn mong manh, mà giờ thành đạt.
#chuc_ban_hoc_tot
Nếu đúng mình xin ctlhn ạ?! vì đây là ý hiểu của mình nha.