Là một trong những người con của quê hương, em cũng ý thức được những giải pháp hữu hiệu để giữ gìn, tăng cường vẻ đẹp cho chính quê hương của mình. Thật vậy, chỉ bằng những điều nhỏ nhặt, chúng ta đã có thể chung tay để bảo vệ vẻ đẹp của chính nơi mình sinh ra và lớn lên. Đầu tiên, việc mà mỗi người đều có thể làm được đó là bảo vệ môi trường cảnh quan của quê hương. Việc này xuất phát từ ý thức của mỗi chúng ta mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được đó là: vứt rác đúng nơi quy định, phân công dọn dẹp đường đi lối ngõ, dọn dẹp các khu sông suối ao ngòi, khơi thông cống rãnh,.... Cả một cộng đồng chung tay làm thì việc bảo vệ cảnh quan của quê hương sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Thứ hai, việc mà chúng ta có thể làm đó là cùng nhau làm đẹp cho cảnh quan. Những việc đơn giản mà hiệu quả như: trồng hoa ven đường, trồng cây xanh, xây dựng những góc trang trí, treo đèn lồng,.... Theo em, quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân hành động sao cho giữ gìn và bảo vệ được vẻ đẹp của quê hương, để biến nơi đây trở thành không gian trong lành của cả một cộng đồng. Là một người con của quê hương, em sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để có thể xây dựng được quê hương mình ngày một khang trang, hiện đại.