Câu 1. Kỉ niệm về thời niên thiếu của cha, cha hay đạp xe đến trường. Ở ngay khu phố có cụ bà bán bánh thơm lừng - những chiếc bánh bao tròn ấm áp khói bay.
Câu 2. Câu nói trên đã cho thấy sự vất vả, lam lũ, nhọc nhằn của cha trong hành trình nuôi dưỡng con khôn lớn. Câu nói đó còn nhắc nhở mỗi người phải biết hiếu thảo với cha của mình.
Câu 3. Biện pháp tu từ: điệp ngữ "Cha già rồi đúng không?"
Tác dụng:
- Góp phần tạo nhịp điệu cho bài hát
- Nhấn mạnh việc cha đã già, thời gian trôi qua đời người
- Thể hiện tình cảm sâu sắc của tác giả dành cho cha. Qua đó nhắn gửi mỗi chúng ta cần biết yêu thương, trân trọng người cha của mình.
Câu 4. Thông điệp ý nghĩa nhất: Cần phải biết ơn, trân trọng và yêu thương, quan tâm tới cha của mình.
Lí giải: Cha là người đã cho con hình hài, nuôi con khôn lớn, âm thầm hi sinh vì con. Công ơn lớn lao ấy, cha chưa một lần kể công hay than phiền. Mỗi đứa con lớn lên là biết bao giọt mồ hôi cha rơi xuống. Bởi vậy, hãy sống sao cho tròn chữ hiếu.