Sau một ngày làm việc và học tập vất vả, cả nhà lại ngồi đầm ấm quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Mẹ nấu gần xong. Cả nhà phụ giúp mẹ chuẩn bị cơm nước. Bố em thì xới cơm, em trai sắp đũa ra mâm chốc chốc lại nhảy lên xem mẹ đã nấu xong hay chưa. Em thì giúp mẹ xào món rau, mẹ bảo phải ăn nhiều rau củ mới có đủ chất. Chà toàn là món ngon: su su xào cà rốt, trứng xào cà chua và canh bí đao hầm xương ngọt mát. Mọi người quây quần bên mâm cơm, húp bát canh ấm nóng cả bụng. Mẹ em thì không quên gắp thức ăn cho mọi người, nhắc nhở mọi người ăn thật nhiều. Ăn cơm xong em phụ mẹ dọn dẹp, rửa bát. Em trai em gọt hoa quả chờ mọi người xong việc cùng ngồi ăn tráng miệng. Mọi người cùng nhau xem ti vi và chia sẻ cho nhau những điều thú vị trong ngày. Em ước sao nhà mình mãi luôn đầm ấm và vui vẻ như vậy.