: Ba bạn Toán, Tuổi và Thơ có một số vở. Nếu lấy 40% số vở của Toán chia đều cho Tuổi và Thơ thì số vở của ba bạn bằng nhau. Nhưng nếu Toán bớt đi 5 quyển thì số vở của Toán bằng tổng số vở của Tuổi và Thơ. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ?
Cảm nhận về vẻ đẹp của chị em Thúy Kiều trong đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”. ( NO COPY INTERNET)
Các anh chị ơi giúp em nhé em cám ơn các anh chị nhiều ạ
giúp em hết luôn ạ đảm bảo cho 5 sao
Lập dàn ý tả ngôi trường của em. Đừng có chép mạng vì tôi biết hết.
giải giúp e câu 4.3 d,i vs ạ có bao nhiu đường TCN
2. “Are you free this Sunday morning, Peter?” Peter’s father asked ………………………………………………………… 3. “How many schools are there in your city?”, he said to me He asked ………………………………………………………………….. 4. Mary told me, “My house is being built this week” ¬¬ Mary told me (that) her house was being built that week 5. Lisa said to me, “Do you want me to buy a magazine for you?” Lisa asked me ……………………………………………………………………. 6. The bank clerk said, “Would you mind signing the back of the cheque?” The bank clerk asked me ………………………………………………………. 7. “I can’t explain this rule to you”, Miss While said to me Miss While told me …………………………………………………………… 8. Mary said, “What can I do to help you with your homework, Tom?” Mary asked …………………………………………………………………….. 9. “I will repaint my house for Tet”, my friend said to me. My friend said to me that his house ………………………………….. 10.Ba said, “I am going to meet your sister in front of the station, Liz” Ba told …………………………………………………………………..
Giúp em nhé các anh chị em cám ơn các anh chị nhiều ạ
giải giúp e chi tiết câu 4.3 c,h vs ạ' có bao nhiu đường TCN
Tìm hiểu nội dung, nghệ thuật và bài học của 3 bài ca dao dưới đây. 1) Công cha như núi ngất trời, Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông. Núi cao biển rộng mênh mông, Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi! (2) Con người có cố có ông Như cây có cội như sông có nguồn" Anh em nào phải người xa, Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. (3) Yêu nhau như thể tay chân, Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy.1) Công cha như núi ngất trời, Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông. Núi cao biển rộng mênh mông, Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi! (2) Con người có cố có ông Như cây có cội như sông có nguồn" Anh em nào phải người xa, Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. (3) Yêu nhau như thể tay chân, Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến