" Việt Nam đẹp khắp trăm miền
Bốn mùa một sắc trời riêng đất này"
Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp như cảnh dòng sông, cảng cây đa với giếng nước đầu làng , ... Nhưng cảnh đẹp đã để lại nhiều ấn tượng nhất trong tôi là cảnh cánh đồng lúa đang thì con gái trên quê hương tôi.
Ôi! mùa xuân tươi đẹp đã về thật rồi ! Nó xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông , thay vào đó là một bầu không khí ấm áp vui tươi và tràn đấy sức sống. Khoảng bảy tám giờ sáng ông mặt trời còn bẽn lẽn sau đi đỉnh núi phía đông .Những tia nắng của mùa xuân chạy lướt nhanh qua cành cây ngọn cỏ xoa lên mái toác dịu dàng của cánh đồng lúa đang thì con gái . Từng đàn chim Ém tránh rét ở phương am giờ đang bay về chap liệng trên bầu trời như những họa sĩ tí hon đang vẽ bức tranh mùa xuên tuyệt đẹp.
Hòa cùng cảnh đẹp của mùa xuân của đất trời là cảnh đẹp của cánh đồng lúa quê tôi. Với những thửa ruộng xanh mơn mởn thẳng cánh có bay của lúa chiêm đương thì con gái càng làm cho cánh đồng lúa thêm đẹp và quyến rũ hơn. Cánh đồng lúa với những thửa ruộng nối tiếp nhau . Những đợt sóng lúa mênh mông đuổi nhau đến vô tận . Mới hôm nào mọi người còn chuyển mạ ra đồng để cấy, từ một thân cây yếu ớt , mảnh dẻ thế mà giờ đây chúng đã sinh sôi nảy nở thành từng khóm lúa xanh mơn mởn. Mỗi lá lúa như những thanh kiếm nhỏ sắt vươn lên đầy sức sống. Thân lúa uốn theo chiều gió như những nghệ sĩ tài ba đang biểu diễn trên sân khấu. Cánh đồng lúa lúc này tràn trề nhựa sống hưa hẹn một vụ mùa bội thu. Xa xa , trên cánh đồng từng đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ. Dưới đồng thấp thoáng bóng người đi làm ruộng , bón phân cho lúa .
Ngắm nhìn cánh đồng lúa quê tôi. Tôi thấy sao mà thân thương đến thế. Tôi thầm hứa sẽ học giỏi để sau này lớn lên góp phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương ngày một phát triển , giàu đẹp,văn minh thỏa mãn lòng mong ước của những người con đi xa .