Bài Làm :
Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ. Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn. Trong đoạn trích trên, chính người bố đã kể cho con về sự hi sinh to lớn của người mẹ đối với con. Hình ảnh một người mẹ hết lòng vì con, đức hi sinh to lớn, cao cả đều để dành trọn vẹn cho đứa con của mình. Thức đêm, tảo tần chăm lo, săn sóc cho con từng đêm, trông con trong từng hơi thở hổn hển. Hình ảnh người mẹ vĩ đại, luôn lo lắng cho con, sợ rằng có thể mất đi đứa con bé bỏng của mình. Đúng là chẳng gì có thể sánh với công lao của mẹ, săn sảng bỏ đi hạnh phúc của mình để tránh cho con đau đớn. Vẫn sẽ nuôi nấng, nâng niu con dù mẹ có phải đi ăn xin. Hình ảnh một người mẹ có tấm lòng cao cả, dù có phải hi sinh tính mạng cũng sẽ cam chịu cho con !