Mọi người giúp em với ạ! 1. Trong đoạn văn thứ nhất nhân vật "em" băn khoăn về điều gì? 2. Điều gì khiến tác giả cho rằng "Động vật cấp cao coi vậy mà dễ tổn thương"? 3. Anh/chị có đồng ý với ý kiến của tác giả khi cho rằng "mạng xã hội, thứ dùng để chia sẻ, cũng đang bên lằn ranh chia rẽ"? Vì sao? 4. Anh/chị suy nghĩ gì về nỗi đắn đó khi thấy cô gái trèo thành cầu để nhảy sông tự vẫn "không biết nên giữ cổ lại hay cứ để cổ nhảy và ta chụp lại đem lên mạng câu ngàn cái tặc lưỡi xuýt xoa"?

Các câu hỏi liên quan