Cuộc sống ai cũng muốn được bình an, hạnh phúc nhất là khi bạn đã về già. Ấy mà hiện nay lại có những bạn trẻ, tuy còn ở tuổi tràn đầy nhiệt huyết, có thể làm điều bức phá lại có mong muốn được an nhàn là suy nghĩ sai lệch dẫn đến hậu quả bản thân tự thu mình, tách biệt mọi người. Một suy nghĩ vô cùng sai lệch. Vậy nó ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta? Và làm thế nào để chúng ta có thể ngăn chặn và để vản thân không có suy nghĩ như vậy? Thu mình là chúng ta tự thu hẹp bản thân mình lại, thu hẹp về các mối quan hệ, không giao tiếp, thu hẹp kiến thức, không tiếp thu, làm bản thân trở nên nhỏ bé, yếu ớt. Người sống thu mình sẽ là người ít giao tiếp với người khác, cuộc sống họ sẽ trở nên nhàm chán và cũng chẳng gặt hái được những gì quá nỗi trội. Thu mình là cách bạn ngăn chặn sự phát triển, học hỏi bản thân, không hoàn thiện mình từ đó tách biệt với xã hội tự bản thân dìm bản thân đi xuống. Trở nên vô cảm với mọi người, mất dần tình cảm. Ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống, bản thân vì thế để không muốn trở thành người yếu ớt bé nhỏ ta phải để bản thân mình trải nghiệm, dám làm những điều mình chưa bao giờ làm rồi qua những trãi nghiệm đó sẽ là kinh nghiệm hành trang cho chúng ta. Có một cuộc sống thú vị, có ích, được nhiều sự yêu thương nhiều mối quan hệ tốt, phát triển bản thân mỗi ngày. Tóm lại, không nên có ý nghĩ, hành động thu mình lại, muốn 1 cuộc sống an yên mà hãy để bản thân phát triển 1 cách có chủ ý, 1 cách lành mạnh. " nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" và cũng như vậy " nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất ( nếu thấy dài quá bạn hãy cắt bỏ bớt ý nhé!)