Hiện nay, rất nhiều người nhìn vào trung tâm giáo dục thường xuyên bằng một ánh mặt khinh thường và vô cùng khiếm nhã. Hơn nữa, họ còn cho rằng học sinh ở đây toàn là những người yếu kém. Tôi hoàn toàn không đồng tình với điều đó. Bởi lẽ, không phải học sinh nào học ở trung tâm giáo dục thường xuyên luôn mang trong mình một năng lực hạn chế. Có những em học xuất sắc nhưng vì ốm đau, bệnh tật mà không tham dự được kì thi tuyển sinh vào lớp 10 nên do đó phải theo học trường này. Hơn thế nữa, có những em do quan điểm muốn học gần nhà hay nhìn nhận thấy trung tâm giáo dục thường xuyên có nhiều ưu điểm mà trường công lập không hề có nên đã theo học. Thật vậy, không phải cứ học sinh theo học ở trung tâm giáo dục thường xuyên là kém cỏi, thua xa các bạn khác. Thực tế cho thấy có vô số em xuất phát điểm từ ngôi trường ấy mà vẫn trở thành những "ông to, bà lớn" thậm chí là đem lại vinh quang cho nước nhà. Qua đây, mỗi người hãy nhìn nhận lại vấn đề mà đừng bao giờ xem thường người khác chỉ vì ngôi trường họ theo học hay bất cứ nguyên nhân nào.