Trong những ngày hè ở nhà, em đã làm được rất nhiều việc có ích cho bản thân và gia đình. Đầu tiên, em đã tích cực giúp đỡ bố mẹ việc nhà, việc gia đình. Vì bố mẹ vẫn phải đi làm nên em đã chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ việc nhà để bố mẹ có thể đỡ vất vả hơn. Công việc mà em thích nhất đó là quét lá ngoài sân. Tiếng lá xào xạc cùng với tiếng chim hót ríu rít khiến em cảm thấy thật bình yên và thoải mái. Công việc thứ hai mà em làm ở nhà đó là xem những chương trình học tiếng anh. Những kênh giáo dục tiếng anh như vậy làm em rất thích vì có thể vừa học vừa chơi rất thú vị. Công việc thứ ba mà em làm đó là dọn dẹp những chồng sách cũ, đồ vật cũ ở nhà kho. Em xếp lại những chồng sách xộc xệch cho thật ngay ngắn và vứt bỏ những đồ củ đi. Em cũng cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa thường xuyên cho thật sạch sẽ và gọn gàng. Tuy nhiên, em vẫn không quên đảm bảo quy tắc phòng dịch. Em hạn chế ra khỏi nhà và thường xuyên tập luyện thể dục trong nhà tăng cường hệ miễn dịch. Trong thời gian dịch bệnh em vẫn cố gắng sống có ích và đảm bảo sức khỏe. Em mong muốn dịch bệnh có thể nhanh chóng qua đi để cuộc sống có thể trở lại bình thường.
*** Từ tương thanh: xào xạc, ríu rít
** từ tượng hình: ngay ngắn, xộc xệch