Mỗi ngày, mỗi người chỉ có đúng 24 giờ không thừa cũng không thiếu. Nhưng mỗi người lại sử dụng món quà đó theo những cách khác nhau. Và tôi, tôi chọn quan niệm: Thời gian cần được trân trọng từng khoảng khắc. Thời gian là khái niệm mô tả sự tiến triển không ngừng của sự tồn tại theo trình tự quá khứ, hiện tại, và tương lai. Qua thời gian dài tiến hóa, phải mất 380 triệu năm con bướm mới bay được, rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở. Nếu như biết trân trọng thời gian, cố gắng phấn đấu cho hiện tại và tương lai ta có thể làm nhiều điều vĩ đại. Bởi cuộc đời không phải là một đích đến mà còn là một hành trình, một hành trình dài và đầy gian khổ. Ngược lại nếu ta cứ sống thờ ơ, để thời gian trôi đi hoài phí. Đến lúc nhìn lại ta chỉ ước được quay lại thời gian, bù đắp cho những quãng thời gian ta bỏ phí thì đã muộn mất rồi. Thời gian cứ trôi đi đâu có chờ đợi một ai. Vì vậy những người trẻ chúng ta đang ở độ tuổi có dồi dào sức khỏe, trí tuệ và thời gian nhất. Chúng ta phải biết quý trọng thời gian, trân trọng từng khoảnh khắc, cháy hết mình với những lí tưởng và đam mê:
Thử đặt tay lên lồng ngực,
Cảm nhận tiếng đập thình thịch
Tim mình đang hoạt động.
Hạnh phúc làm sao, mình còn sống!