3. Sở dĩ tác giả lại cho như vậy bởi: bệnh vô cảm tồn tại rất phổ biến, ở bất cứ người nào, ở bất cứ đâu, làm bất cứ nghề gì. Căn bệnh trên giường bệnh có thể khiến cơ thể đau đớn, có thể dẫn đến cái chết. Nhưng căn bệnh vô cảm sẽ khiến tâm hồn con người tàn lụi ngay khi còn sống
4. Thành phần biệt lập tình thái: "chắc chắn"
5. Phép thế: "nó" thế cho "bệnh vô cảm"
6. Để tâm hồn không bị tàn lụi ngay khi còn sống, con người cần biết yêu thương, sẻ chia, quan tâm tới người khác, tránh xa lối sống ích kỉ, thờ ơ. Cần mở rộng tấm lòng mình hơn để tiếp xúc, giao lưu và yêu thương mọi người.