Sắc rất mê sách. Những món tiền Sắc dành dụm đều đi vào cửa hàng bán sách. Bố bạn mua cho bạn một cái giá nhiều tầng bằng gỗ thông có rèm xanh. Bạn rất chăm đọc sách. Có nhìn Sắc giở sách với những ngón tay rất nhẹ nhàng, mới thấy bạn yêu sách như thế nào. Mỗi quyển sách mua được đem lại cho Sắc một niềm yêu thích. Đọc xong, bạn còn vuốt ve, ngắm nhìn quyển sách rồi mới xếp lại vào giá.
P/s: vì bài 2 có liên quan đến bài 1 nên chị chỉ sửa bài 2 thôi, còn bài 1 em tự kiểm tra rồi gạch chân vào nhé! Bài này chị chỉnh theo suy nghĩ của chị, chị thấy làm thế là hay rồi. Còn nếu giáo viên của em lại bảo sai thì thôi chị chịu 🥲