1,
Để kể về những kỷ niệm ngày đầu tiên đến trường, em dự định sẽ kể những sự việc đó là:
- Tiếng trống trường khai giảng năm học mới làm em rộn ràng, náo nức hoài niệm về kỷ niệm ngày khai trường đầu tiên năm xưa của mình.
- Từ tối hôm trước, em đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập và sẵn sàng cho ngày khai trường đầu tiên hôm sau.
- Em lên giường đi ngủ sớm nhưng tâm trạng háo hức, hồi hộp, thấp thỏm của em khiến em không thể ngủ nổi
- Sáng sớm hôm sau, bố đưa em đến trường từ khá sớm.
- Bố đưa em vào sân trường, đưa em đến chỗ cô giáo chủ nhiệm và bố ra về.
- Em bẽn lẽn đi sau cô giáo, ngắm nhìn khung cảnh sân trường ngày khai giảng tuyệt đẹp, rực rỡ cờ hoa và không khí thực sự tưng bừng, tươi vui dù sân trường vẫn chưa quá đông người.
- Đến giờ khai giảng, em đã thực sự được dự một lễ khai giang tưng bừng niềm vui và sự chào đón nồng nhiệt đối với các bạn học sinh lớp 1 như em
- Mọi sự sợ hãi, lo lắng đều tan biến, thay vào đó là niềm vui làm quen bạn mới, thầy cô mới, ngôi trường mới, không khí luôn vui vẻ ấm áp.
- Sau khai giảng, em vào lớp học vô cùng vui vẻ
- Tan trường, em ra về và bố đón. Em kể lại cho bố những niềm vui của ngày khai trường đáng nhớ.