Câu 1 :
$+$Những lực lượng nào tham gia góp sức vào cuộc chiến chống dịch được thể hiện trong đoạn trích trên :
$*$Sinh viên y khoa năm cuối cùng.
$*$Nhiều cán bộ về hưu của ngành Y tế khắp cả nước.
$*$Giao viên .
$*$Một đoàn viên thanh niên .
$*$Cựu chiến binh .
Câu 2 :
$+$ Trong đoạn trích, bức thư của cô giáo trẻ Đoàn Thị Hồng Lương (Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng) đã khiến nhiều người xúc động vì bức thư của cô đã cho mọi người thấy rõ mong ước của cô được lên đường để chống dịch, giúp đỡ mọi người. Với bức thư của cô đã nói rõ "Hình ảnh các bác cựu chiến binh ngày đêm trực chốt tại các tổ dân phố, các bạn sinh viên căng minh ra sức hỗ trợ tại các khu cách ly tập trung... khiến cho tôi, một đoàn viên thanh niên có sức khỏe, sức trẻ, rất băn khoăn, trăn trở muốn đóng góp sức mình vào công tác phòng chống dịch tại địa phương" các cựu binh chiến sĩ dù đã già nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ, ra sức chống dịch còn những người trẻ có sức khỏe lại băn khoăn , trăn trở.
Câu 3 :
$+$ Hình ảnh: "Ngọn lửa tình nguyện" thể hiện cho tinh thần hăng hái xung phong , tự nguyện của mọi người trên cả nước như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Ngọn lửa tình nguyện ấy sẽ luôn bùng sáng và sẽ giúp đỡ cho dân tộc ta đẩy lùi dịch bệnh và mang lại nhiều điều hạnh phúc, ý nghĩa.
Câu 4 :
$+$ Thông điệp mà em tâm đắc nhất "Bởi với họ, giờ đây mong muốn lớn nhất là được sống vì cộng đồng, xã hội, được cống hiến cho đời, còn sức là con cống hiến."
$→$Thông điệp này cho ta thấy rõ sự cống hiến của mọi người cho cộng đồng, xã hội. Sự cống hiến này đã đã giúp cho đất nước phát triển, giàu đẹp và cuộc sống văn minh. Giúp cho cuộc sống trở lại như trước, mọi người có thể sống gần gũi nhau, cuộc sống trở nên tốt đẹp , con người sẽ không phải sống trong lo sợ nữa.