MB
Tuổi thơ của mỗi chúng ta chắc hẳn được tạo nên bởi rất nhiều những ký ức đẹp như cánh diều, con đê, những người bạn thuở ấu thơ,... Nhưng vẫn còn một hình ảnh rất đỗi thân thuộc với mỗi chúng ta, đó chính là mái trường, nơi mỗi người hàng ngày được gắn bó và đón nhận những tình cảm từ thầy cô, bạn bè. Tôi cũng vậy, cũng đã được sống trong một ngôi trường mà tôi vô cùng yêu mến, đó là trường Trung học cơ sở An Thanh, một ngôi trường nhỏ xinh ở một vùng quê nghèo giàu truyền thống học tập.
KB
Sau tất cả, đọng lại trong ký ức mỗi người, hình ảnh ngôi trường vẫn còn nguyên vẻ đẹp, đó là hình ảnh của bảng đen, phấn trắng, hàng cây, ghế đá, sân trường và có cả những người thầy, người cô tận tâm, những người bạn tốt,... Để rồi khi lớn lên, trở lại nơi này, chúng ta lại không thể nào quên những ký ức đẹp đẽ ấy, những điều giản dị mà mỗi người vô cùng trân quý thuở học trò.