1. PTBĐ: Biểu cảm
2. PBTT: SO sánh
Áo con xanh và mái tóc còn xanh Như lá đang xuân
->Tác dụng: so sánh hình ảnh của người con-người lính, đang trong tuổi trẻ, với “mái tóc xanh”, “áo xanh”,như chiếc là còn đương xuân, còn tràn trề nhựa sống -> Làm nổi bật nỗi đau đớn của người mẹ khi hay tin con mình đã hi sinh trong độ tuổi còn đang quá trẻ, tràn đầy xuân sắc.
3. Đất nước tự hào vì có các con - Nhịp trái tim đập nhịp bình yên sông núi
- Thể hiện sự tự hào của người mẹ đối với sự hi sinh của con mình cho đất nước.
- Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, thì đâu có vẫn là hình ảnh của những người giống con, của những chiến binh trẻ đang xông ngày đêm bảo vệ đất nước. Họ là ai, là “niềm tự hào”, là sự kiêu hãnh không bao giờ lụi tàn của cả dân tộc.
- Các con đã ra đi nhưng công lao lớn của các con sẽ mãi mãi được ghi ơn->hơi thở của các con mãi tồn tại trong trai tim của dân tộc
4. Tình mẫu tử luôn luôn là đề tài lôi cuốn và gây xúc động nhất với người đọc. Người mẹ trong đoạn trích hiện lên với tất cả tình yêu thương đối với người con mình. mẹ tần tảo nuôi con lên người ấy thế mà con lại ra đi lúc còn quá trẻ, bỏ cả tương lai sự nghiệp bỏ cả những hoài bào đằng sau lưng. Còn gì đau đớn bằng người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng trên cả nỗi đau thương, người mẹ thấy tự hào vì sự hi sinh của con mình không hề vô nghĩa, bọn nghịch tặc chỉ có thể lấy đi thể xác của con chứ không bao giờ có thể lấy đi hình ảnh của đứa con trong trái tim bà. Bà thật là một người mẹ đáng ngưỡng mộ, là hình ảnh tiêu biểu cho những bà mẹ Việt Nam anh hùng của dân tộc ta.