Chúng ta đều là con ngươi và đều có một đặc điểm chung đó chính là sự sợ hãi. Đúng sự sợ hãi là một thứ đang lo ngại, vì nó đã làm cho chúng ta mất niềm tin và sự cố gắng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Đấy, có người nghĩ rằng là sự thành công luôn đi kèm với tiền bạc nhưng nó cũng cần có sự tin tưởng của những người mà mk đã giúp họ trong suốt thời gian dài qua. Có thể là họ sẽ nói rằng à chắc cái công việc này phù hợp với bạn đó nên mk sẽ giúp, nhưng cũng có người thì lại nghĩ rằng à thôi công việc này cực lắm đầu tư cho cậu ta để lỗ vốn à, và đấy là một trong những suy nghĩ về tâm lí chưa hề hoàn chỉnh. Mặc dù có nhiều người nghĩ như thế nhưng chúng ta chỉ cần nghĩ đến giá trị sống của mk thì hãy tự tin và suy nghĩ cho chín chắn