1, -Ông phó thủ tướng chính phủ VŨ ĐỨC ĐAM
- Ngày sinh: 03/02/1963.
- Quê quán: xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
- Ngày vào Đảng: 19/02/1993 Ngày chính thức: 19/02/1994
- Học vị: Phó Tiến sỹ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế.
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, XII
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
10/1988 - 10/1990: Kỹ sư, Công ty XNK và Dịch vụ kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.
10/1990 - 02/1992: Chuyên viên Ban Phát triển kỹ thuật và Quan hệ đối ngoại, Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.
3/1992 - 4/1993: Chuyên viên, Văn phòng Tổng cục Bưu điện.
4/1993 - 10/1994: Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện.
10/1994 - 11/1995: Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.
11/1995 - 8/1996: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ.
8/1996 - 3/2003: Thư ký rồi Trợ lý Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
3/2003 - 8/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh (từ tháng 4/2004).
8/2005 - 11/2007: Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông (Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X từ tháng 4/2006).
11/2007 - 5/2008: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.
5/2008 - 3/2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
3/2010 – 8/2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
8/2010 – 8/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Ủy viên BCHTW Đảng khóa XI từ tháng 01/2011), Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.
8/2011 – 11/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Từ 11/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ./.
2, người lãnh đạo là người rất quan trọng với chúng ta , họ đối vs chúng ta như người thân , họ bảo vệ quan tâm , đồng thời tài trợ, chia buồn với chúng ta về nhiều thiên tai trong nc hoặc những hoàn cảnh nghèo vượt khó. Nói chung họ là một người ân cần, dịu dàng giúp đỡ nhg khó khăn những hi vọng của ta....
em đều thích hết vì ai cũng như vậy khi đã là một người lãnh đạo chẳng khác gì một nhà yêu nc dốc hết sức mình vì dân, vì nc đồng thời quan tâm, quản lí công việc một cách chặt chẽ thường xuyên thăm hỏi,....để người dân yên lòng hơn,luôn có những nụ cười nở trên môi
3, khi là một công dân của nc ta, cũng như là người con của nhà nc ta . Hiện nay virus corona luôn hoàng hành khắp nơi , ko những vậy nc ta đã tăng lên bệnh nhân đáng kể nhưng ko vì đó mà người dân nản trí họ đồng lòng với lãnh đạo nhà nc cùng vs các bs mau chóng đẩy lùi đc dịch bệnh, mọi người ko chủ quan mà luôn đề cao cảnh giác, khuyên nhủ , ăn uống điều độ, rèn luyện thường xuyên, ít tập trung nơi đông người,luôn luôn phải đeo khẩu trang.....khi mắc bệnh luôn nghe bs khuyên nhắc ,....vs em muốn đẩy lùi đc bệnh dịch thì mọi người phải làm đúng điều bs dặn, ko sợ gì cả vì đã có lãnh đạo nhà nc và các bs thiên thần áo trắng nên hãy nhớ chống dịch như chống giặc