Trong các tác phẩm văn học tôi thích nhất nhân vật Lão Hạc.Tác phẩm cho ta thấy Lão Hạc là một người yêu thương con , sẵn sàng làm tất cả vì con của mình. Ôi!cái tình cảm thiêng liêng ấy làm cho người đọc phải ngưỡng mộ và cảm động trước cảnh ấy. Than ôi cuộc sống lắm khó khăn khiến người ta phải sống trong một cuộc sống không đáng vui sướng gì.Phải chăng do cái sự nghèo khó ấy mà lão lại chọn cái chết?Lão là một người tốt và có lòng tự trọng cao cả.Tuy nghèo nhưng lão vẫn không cần một sự giúp đỡ nào. Hỡi ơi ông trời sao lại bất công với một người như lão, một người sẵn sàng hi sinh đẩ đem lại hạnh phúc cho con mình và có tâm lòng nhân hậu cao cả. Thôi thì cuộc đời đã như vậy thì ta nên chấp nhận vậy.Đâu ai được lựa chọn mình sinh ra sẽ giàu hay nghèo nên thôi. Lão đã hạ quyết tâm bán cả cậu Vàng đi đấy chứ . Nhưng vì có lẽ lão cảm thấy hối hận nên đã chọn cái chết. Nhưng trong cái chết vẫn ẩn chứa tình yêu con cao cả, sẵn sàng hi sinh để để lại mảnh vườn cho con của mình . Lão là một nhận vật truyện tiêu biểu khiến ai cũng biết khi nhắc đến tên.
Thán từ: hỡi ợi , ôi, than ôi
Tính thái từ:phải chăng , chứ , vậy