Lúc còn học cấp 1 em có rất nhiều kỉ niệm đẹp với thầy cô và các bạn cùng lớp. Hồi ấy lớp chúng em rất đoàn kết nên thầy cô rất an lòng.
Mỗi giờ ra chơi, các bạn nam lớp em lại rủ các bạn nữ chơi trò đuổi bắt, sau giờ ra chơi bạn nào cũng mệt rả người, nhưng không sao vì trò chơi ấy tuy chơi có hơi mệt nhưng đó là kỉ 1 kỉ niệm của lớp chúng em. Còn về thầy cô thì em có 1 số thầy cô hơi khó tính, đó là lúc lớp chúng em nghịch, nhưng lúc lớp ngoan thì thầy cô rất hiền và tận tình giải đáp những thắc mắc cho từng bạn.
Cho đến năm cuối cấp tiểu học lớp em ai cũng rất trân quý những ngày tháng cuối cùng bên thầy cô và bạn bè, cho đến những ngày gần cuối lớp năm mọi người đã có một buổi liên hoan cực kì hoành tráng, chi phí để thực hiện buổi liên hoan đó là nhờ vào quỹ tiết kiệm do lớp em tích góp được trong suốt một năm học qua. Sau hôm ấy, tụi em đã có buổi tổng kết cũng như là ngày cuối cùng chứng em được vui vẻ, nói chuyện với nhau.
Cho đến khi qua cấp THCS chúng em có thường xuyên gặp nhau và cũng có nói chuyện với nhau nhưng không vui vẻ như lúc trước, vì bây giờ ai cũng có những người bạn mới tốt hơn, nhưng đó là kỉ niệm mà mà em không bao giờ quên được.
Cuối cùng em muốn gửi lời chúc tốt đẹp đến các thầy cô cũ và những người bạn trong năm năm ở bậc tiểu học là:
- Em xin chúc tất cả các thầy đã dạy chúng em ở bậc tiểu học luôn có một tinh thần thoải mái, sức khỏa dồi dào. Em chúc các cô trẻ mãi không già, hạnh phúc bên gia đình cũng như là thành công hơn trong cuộc sống.
- Tuy lớp chúng em đôi khi làm các thầy các cô buồn nhưng thầy cô ơi chúng em sẽ vẫn nhớ đến công ơn dạy dỗ của thầy của cô, sau lớn lên em sẽ cùng các bạn về thăm thầy cô.
- Mình chúc các bạn cũ sẽ có những thành tích học tập thật tốt và bạn nào học chưa tốt ở bậc tiểu học thì hãy cô gắn hơn nữa ở bậc THCS nà nha.
Em rất yêu quý thầy cô và các bạn cũ mong mọi người sẽ thực hiện được mục tiêu trong năm học này.
(Bài văn chưa được hay lắm nên mong chị thông cảm nha, em chỉ suy nghĩ được nhiêu đây thôi, mong chị thực hiện lời hứa)