mọi người ơi giúp mình với : Trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ có đoạn: Nàng bất đắc dĩ nói: - Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng, vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa. (Trích Ngữ văn 9, tập một - NXB Giáo dục) Câu 1(1,0). Đoạn trích là lời Vũ Nương nói với Trương Sinh trong hoàn cảnh nào và nhằm mục đích gì? Câu 2(1,5). Làm nên sự thành công của Chuyện người con gái Nam Xương là sự góp mặt của các yếu tố kì ảo. Hãy chỉ ra hai yếu tố kì ảo trong tác phẩm và nêu ý nghĩa của chúng. Câu 3(3,5). Dựa vào những hiểu biết về tác phẩm, hãy viết đoạn văn lập luận theo cách diễn dịch khoảng 12 câu làm rõ vẻ đẹp của người vợ thủy chung, yêu chồng tha thiết của nhân vật Vũ Nương. Gạch chân và chú thích rõ một câu cảm thán và một trợ từ em sử dụng trong đoạn văn. Câu 4(1,0). Kể tên hai tác phẩm khác viết về đề tài người phụ nữ dưới chế độ phong kiến mà em đã được học trong chương trình Ngữ văn THCS và ghi rõ tên tác giả.

Các câu hỏi liên quan