Không một ai sống trong đời mà không có những ước mơ. Ước mơ có vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta. Ước mơ được hiểu là mong muốn, khao khát của ta về một điều tốt đẹp nào đó trong cuộc sống. Nó là mong muốn về tương lai khỏe mạnh, giàu có, hạnh phúc, là một gia đình ấm êm... Con người ước mơ vì con người thật sự mong rằng điều tốt đẹp sẽ xảy đến trong cuộc sống của mình. Khi ước mơ, ai mà chẳng muốn mơ điều hay, điều tốt! Bởi lẽ, ước mơ sẽ tạo động lực cho ta phấn đấu vươn lên. Động lực ấy thôi thúc con người cố gắng tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình mỗi ngày. Ước mơ còn là kim chỉ nam cho hành động, việc làm của ta trong cuộc sống. Ta biết mình cần hướng tới điều gì, hành động ra sao. Ta hiểu và nhận thức rằng điều tốt đẹp chỉ xảy đến khi con người nỗ lực, cố gắng không ngừng. Có ước mơ, bạn có cho mình niềm tin, hi vọng, sức mạnh để vượt lên muôn ngàn bão giông cũng như vững vàng trước thử thách. Ước mơ tuyệt đối không phải để đó mà ta phải nhìn ước mơ bằng sự nỗ lực không ngừng để học hỏi, để thay đổi mình tốt hơn. Ước mơ cho một dân tộc Việt Nam hòa bình thôi thúc bước chân chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành. Ước mơ cuộc sống độc lập cho hàng triệu người VIệt nam sức manh, bản lĩnh để hi sinh, để chiến đấu. Ước mơ về một ngày mai cuộc sống bình thường, về hạnh phúc, về việc diệt trừ đại dịch COvid 19 thôi thúc mỗi người hành động, ý thức vì cộng đồng. Ước mơ sẽ chẳng viển vông nếu ta biết cố gắng. Đừng mơ thôi mà hãy nỗ lực hiện thực hóa ước mơ. Bởi bạn biết không "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi", ta dám mơ ước, dám tìm kiếm cơ hội và khẳng định mình. Còn nếu e dè, sợ hãi, đến ước mơ cũng không có hoặc mơ điều phi thực tế, không nỗ lực cho ước mơ, thì cuộc đời bạn mãi mãi vô vị, tẻ nhạt mà thôi. Mong rằng mỗi người trên đường đời đều nhìn thấy được ước mơ tươi đẹp, chinh phục và không ngừng nỗ lực vì ước mơ ấy.