Bài tập 1:(Bỏ 2 chất C 2 H 2 và C 6 H 6 ) a) Viết CTCT của các chất: b) Những chất có PƯ đặc trưng là PƯ thế: CH 4 , C 2 H 6 PTHH: CH 4 + Cl 2 as CH 3 Cl + HCl C 2 H 6 + Cl 2 as C 2 H 5 Cl + HCl c) Những chất làm mất màu dd brom: C 2 H 4 , C 3 H 6 PTHH: C 2 H 4 + Br 2 C 2 H 4 Br 2 C 3 H 6 + Br 2 C 3 H 6 Br 2
Trong phần đầu văn bản Hịch tướng sĩ , tác giả viện dẫn sử sách Trung Quốc, nêu gương các trung thần nghĩa sĩ đã xả thân cứu nước, cứu chúa. Sự viện dẫn đó nhằm mục đích gì?
giúp mik nhanh nhất nha.mik đang gấp.xin cảm ơn
Last year I ____________ (go) on a school trip to Scotland. We ____________ (have) a very interesting time. What ____________ (you/ do) tonight, Hung? Which programme ____________ (Linda/ like) best? A new series of wildlife programmes ____________ (be) on at 9 o’clock Monday evenings.
Dùng hết 5kg than (chứa 90% cacbon C, 10% tạp chất không cháy) để đun nấu. Thể tích của không khí (ở đktc) đã dùng để đốt cháy lượng than trên là: * A. 4000 lít. B. 4200 lít. D. 4500 lít. C. 4250 lít.
cay nao duoi day khong phai la dai dien cua hai lop la mam ? A.cau b.mia C.ngo D.cai
Hãy phân tích các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trong bài thơ: Rễ lầm lũi trong đất Không phải để biết đất mấy tầng sâu Rễ lam lũ cực nhọc và đen đúa Vì tầm cao trên đầu Khi cây chưa chạm tới mây biếc chưa là nơi ca hát của những loài chim thì dẫu phải xuyên qua bao tầng đất đá Rễ vẫn xuyên tìm Có thể ai đó đã nghe lá hát Đã nghe từ hoa, từ quả mùi hương Nhưng với cây, bài ca đích thực Là từ rễ cất lên. (Rễ, Nguyễn Minh Khiêm) mn ơi giúp mình với .....@_@
Giúp mik với Ba vào nước cùng chảy vào 1 bể cạn.Vòi thứ nhất chảy trong 10 giờ đầy bể, vòi thứ 2 chảy trong 8 giờ đầy bể,vòi thứ 3 chảy trong 5 giờ thì đầy bể.Hỏi nếu mở cả 3 vòi cùng chảy một lúc thì sau 1 giờ chảy được vào bao nhiêu phần bể (Biết lúc đầu bể đang cạn).
11x50:36=? mọi người trả lời nhé
Sắp xếp những câu văn thể hiện lòng yêu nước của tác giả theo thứ tự cho đúng? ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; Dẫu cho trăm thân này có phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến