Maybe I can't fully detail because I'm just best friend. But maybe foggy. First thing in the morning, I invite you to school and eat fried rice - your favorite dish! At school lunch, everyone, like everyone, has a nutritious meal. At night, when I came to see her, I saw her eating fried fish rice, stewed meat, and herbs. A warm meal!
Dịch :
CÓ lẽ tôi không thể đầy đủ chi tiết vì tôi chỉ là bạn thân Nhưng có thể biết sương sương. Đầu tiên mỗi buổi sang tôi đến rủ đi học thì bạn hay ăn cơm rang-món ăn khoái khẩu của bạn ý ! Buổi trưa ăn ở trường thì ai cũng như ai đều có xuất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng. Buổi tối có lần tôi đến rủ thì thấy bạn ấy ăn cơm cá chiên, thịt kho, và rau thơm. Một bữa cơm ấm áp !