Trong kho chứa số kg đậu xanh là :
$35412:3×1=11804$ $(kg)$
Trong kho chứa số kg đậu đỏ là :
$35412-11804=23608$ $(kg)$
Đáp số : đậu xanh : $11804$ $kg$
: đậu đỏ : $23608$ $kg$
Giải thích các bước giải:
Số đậu xanh trong kho là:
35412×$\frac{1}{3}$ =11804(kg)
Số đậu đỏ trong kho là:
35412-11804=23608 (kg)
Đáp số:....
Chúc bạn học tốt
Câu 40: Nét đặc trưng tiêu biểu của thiên nhiên Việt Nam thể hiện đầy đủ đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á là A. xích đạo gió mùa B. ụn đới hải dương C. cận nhiệt lục địa D. nhiệt đới gió mùa ẩm Câu 41: Phần đất liền của Việt Nam nằm giữa các vĩ tuyến: A. 8 0 23 phút B đến 23 0 30 phút B. B. 8 0 24 phút B đến 23 0 23 phút B. C. 8 0 34 phút N đến 23 0 23 phút B. D. 8 0 34 phút B đến 23 0 23 phút B. Câu 42: Từ bắc vào nam phần đất liền của nước ta kéo dài A. 15 vĩ độ. B. 16 vĩ độ. C. 17 vĩ độ. D. 18 vĩ độ. Câu 43: Nơi hẹp nhất theo chiều tây- đông của nước ta thuộc tỉnh A. Hoà Bình . B. Ninh Bình. C. Quảng Bình. D. Quảng Trị. Câu 44: Đảo lớn nhất Việt Nam có tên A. Côn Đảo B. Thổ Chu C. Phú Quốc D. Phú Quý
tại sao có hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau?
vẽ nhân vật anime nha mọi người
Nêu hóa trị của Cl Cho em biết cách xem hóa trị ở bảng tuần hoàn với ạ
2+3x/13=2+6y/17=2+9y/8x tìm x,y
Sự kiện nào chứng tỏ kinh tế của Hà Lan phát triển ? Trình bày nguyên nhân dẫn đến cuộc đấu tranh của nhân dân nêđéclan chống chính quyền Tây Ban Nha .
Có hai rổ xoài rổ thứ nhất có 9 quả rổ thứ hai nếu thêm 3 quả sẽ gấp đôi rổ thứ nhất hỏi cả 2 rổ co bao nhiêu quả xoài
Hãy viết đoạn văn tự sự về những ngày nghỉ phòng tránh dịch Covid 19 trong đó có sử dụng câu đặc biệt. Giúp mk với
giúp em với mn ới! ai làm hộ thì e cho 5*+ cảm ơn nha lập dàn ý: hãy giải thích ý nghĩa câu thất bại là mẹ thành công. (1 trang nha mn) em đáng vội nên nhanh nhe :)
Bài 2. Tìm các phép so sánh trong các VD dưới đây và cho biết tác dụng. a. Mặt trời xuống biển như hòn lửa Sóng đã cài then đêm sập cửa. b. Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. c. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. d. Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng. Có chiếc tựa mũi tên nhọn, tự cành cây rơi cắm phập xuống đất như cho xong chuyện, cho xong một đời lạnh lùng, thản nhiên, không thương tiếc, không do dự vẩn vơ.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến