Một năm học đã trôi qua với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp và rất tuyệt vời. Mới ngày nào khi còn bỡ ngỡ, e thẹn khi bước vào mái trường này thì giờ đây em đã tự tin hơn vì ở đây có những thầy cô giáo luôn ân cần chỉ dạy em nên người và những đứa bạn tốt luôn giúp đỡ em lúc em gặp khó khăn hay những lúc vui vẻ, các bạn cùng nhau chia sẻ với em. Nhờ ngôi trường thân yêu này, em dũng cảm và tự tin hơn trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Em học tập được cách đối diện và vượt qua nó. Không những thế, nơi đây còn đem lại những bài học rất bổ ích mà ít ai có thể biết đến. Mái trường như căn nhà thứ hai của em, em muốn mãi mãi được ở dưới mái nhà ấm áp đầy tình thương như vậy. Giờ đây đã cuối năm học, em sắp phải xa mái trường để đến với ngôi trường mới lạ lẫm, lòng em nuối tiếc về nhưng năm tháng đã được học tập dưới mái trường than yêu với thầy cô và bạn bè. Em mong ngôi nhà thứ hai của em sẽ cố gắng và phát triển ngày một cao hơn.